Bà mẹ này đã hoàn thành điều mà 35 bác sĩ không thể thực hiện.
Sau khi sinh con, Stephanie Smith đã mất một năm để tìm hiểu về tình trạng da nghiêm trọng của con trai sơ sinh, Isaiah, với những mảng phát ban như bỏng. Cô bất ngờ phát hiện ra phương pháp chữa trị đơn giản mà bác sĩ không biết. Isaiah bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bệnh ngoài da khi 3 tháng tuổi, từ những vòng tròn nhỏ trên má đến các vết phát ban đỏ rát, đặc biệt khi tiếp xúc với nước hoa hoặc quần áo có xả vải. Các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị chàm eczema và kê thuốc corticosteroid, nhưng hiệu quả chỉ kéo dài một tuần.
Họ phải tiếp tục sử dụng thuốc trong hơn hai tháng, nhưng tóc của bé bắt đầu rụng, sức khỏe yếu đi và thường xuyên hôn mê. Bác sĩ khẳng định đó là bệnh chàm da eczema và khuyên Stephanie ngừng cho con bú, vì protein trong sữa có thể làm tình trạng xấu đi. Việc dùng thuốc corticosteroid không giúp cải thiện tình hình. Cuối cùng, gia đình phải đưa Isaiah đến cấp cứu, nơi bác sĩ tiêm steroid cho bé, nhưng tình trạng chỉ cải thiện tạm thời. Các vết phát ban trở lại nặng nề hơn, da bé rỉ nước và chảy máu. Stephanie cho biết họ không thể bế bé vì chạm vào da cậu làm nó phồng lên và chảy nước. Họ phải sử dụng miếng cải cotton thay vì khăn tắm vì quá cứng. Isaiah cảm thấy dễ chịu nhất khi được ngâm trong bồn tắm với nước chảy liên tục, nhưng vết thương vẫn không ngừng đau đớn.
Sau khi ngưng sử dụng steroid, sự khác biệt rõ rệt xuất hiện. Mỗi lần con khóc, Stephanie cũng không kìm được nước mắt. Nhiều người thắc mắc về tình trạng da của Isaiah, khiến nó trông như bị bỏng cấp độ 3. Tổng cộng có 35 bác sĩ đã chẩn đoán cậu bé bị chàm eczema, nhưng tình hình không cải thiện, khiến vợ chồng Stephanie tuyệt vọng. Một ngày, Stephanie tình cờ thấy diễn đàn nói về triệu chứng khi ngưng corticosteroid và nhận ra rằng chính loại thuốc này đã làm tình trạng da của con tồi tệ hơn. Sau 10 tháng điều trị mới, Isaiah đã hoàn toàn khỏe mạnh.
Biết được điều đó, Stephanie đã ngừng cho con sử dụng steroids và chuyển sang liệu pháp tại nhà bằng hỗn hợp kẽm và sả. Dần dần, tình trạng của con cải thiện, các vết phát ban đỏ biến mất. Bà chụp ảnh con mỗi ngày trong 50 ngày để theo dõi sự tiến triển. Sau 10 tháng, Isaiah đã khỏi bệnh và có làn da khỏe mạnh. Stephanie cảm thấy như đã lãng phí một năm vì không thể bế và hôn con, nhưng giờ đây cả gia đình đang cố gắng bù đắp cho khoảng thời gian đã qua bằng cách ôm ấp cậu bé mỗi khi có thể.




Source: https://afamily.vn/ba-me-nay-da-lam-duoc-dieu-ma-35-vi-bac-sy-khong-the-20160416020151505.chn